Lệ Khúc 7

(Viết cho một Quê Hương !)

Loạn thời thế,
mẹ sinh ta
trong khám
Cha tù đày
mẹ lo bữa
không no
Hỏi ông trời ?
ai tìm được ?
lý do ?
Cha và Mẹ:
không đoàn viên hợp phố

Mang "thân phận"
Cha - Trong - Tù
đã khổ
Học xong rồi,
chẳng - thể - đậu - tú - tài
Vào đại học
xét - lý lịch - chua cay
Ta hận mãi,
biết bao giờ đền trả

Ngày Cha về,
con thơ không chào đón
Bởi xác gầy,
khuôn mặt chẳng hình dung !
Ngày rời Cha,
Con có biết khốn cùng ?
Để đau nhói
xốn xang bên ngực trái

Ừ đúng nhỉ ?
ta lạc loài viễn xứ
Bởi do ai ?
Và cũng bởi vì đâu ?
Trói lòng mình vào những nỗi niềm nào ?
Bao ước vọng,
mai sau còn hay mất ?!!?!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả