Gọi hồn
Hồn ơi hồn ở nơi nào
Mau mau trở lại để còn mần thơ
Xác còn một xác bơ vơ
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nơi đây gọi hồn
Hồn lạc bước phương trời xa thẳm
Hay chạy theo mấy bóng hoa hồng
Đêm lộng gió mịt mờ Sao ảm đạm
Dưới Trăng huyền mấy bóng hiện rồi tan
Mau về đây, đừng đi theo người ấy
Để tháng ngày vàng võ kiếp mơ mơ
Sầu héo úa chất chồng lên thể xác
Bớ âm binh ! mau dẫn bước hồn về ...
Đêm tái tê ngày trở sang sắc xám
Mắt thẫn thờ trông mấy hướng bên kia
Nơi ai đó bắt hồn thơ tội nghiệp
Giam giữ hồn đày đọa xác ngu ngơ ...