như chưa từng đã ...
ta cúi mặt
rơi dòng hạnh phúc
thấy tay người cùng người ấy lướt nhanh
cũng màu áo hôm qua, cũng là anh
cũng là anh ! cười vui bên tình mới
ta cúi mặt
không cho lòng bối rối
ngã nghiêng đời
gian dối quá
yêu, thương !
ngơ làm sao - một giấc mộng thường !
ngơ làm sao - trăm trăm, mãi mãi ...
ngơ làm sao - cuồng si điên dại
ngơ làm sao - người chỉ riêng ta
ngơ làm sao - yêu anh thật thà
ngơ làm sao - yêu thêm một chút
không muốn hiểu, òa lên tiếng khóc
chát chua đời, khoanh nỗi nhớ
buông xuôi
anh dịu dàng từng câu nói nụ cười
bên người ấy, như hôm qua từng đã ...
ta cúi mặt
buông xuôi !
đôi nhẫn cỏ
buồn hiu nằm trên ngón tay
run
giọt pha lê - vỡ
tưởng chừng
con tim nát, như chưa từng đã ...
như chưa từng đã
thấy cuộc đời gian trá
như chưa từng đã
yêu quá một người !
ta về gom kỷ niệm - phơi
chúc người vui với một người - trăm năm !
ta - chết giữa phố
tháng năm
cám ơn người đã một lần nói - yêu !
May 31/ 2004