Nói Với Tuổi 18
Tuổi mười tám em mơ nhiều mộng đẹp
Mộng những chiều hồn quyện với mây bay
Hồn ai vương trên đôi nét mi dài
Rồi đọng lại một chút gì nhung nhớ
Tuổi mười tám như nụ hoa chớm nở
Lòng rộn ràng như những đóa hoa tim
Cũng biết vui khi anh trộm liếc nhìn
Và sầu đến khi lòng em thiếu vắng
Tuổi mười tám như muôn vàn tia nắng
Chiếu vào lòng của những kẻ tình si
Bởi vì em là thiếu nữ kiêu kỳ
Như đóa hồng trên môi kia mãi thắm
Tuổi mười tám phải chăng là mưa nắng
Lúc lạnh lùng và lúc lắm vui tươi
Sáng ban mai xin được thấy em cười
Chiều mưa đổ tiếng lòng vương mong đợi
Tuổi mười tám cửa Tình Yêu hé mở
Em dịu dàng hơn muôn vạn đóa hoa