Áo Trắng
Tháng chín về gõ cửa
Mang theo mưa đầy trời
Ngang qua ngôi trường cũ
Nhớ những ngày xa xôi
Em thơ ngây áo trắng
Tóc mơn man gió chiều
Trao nhau tình hiền lắm
Tim bồi hồi nhịp yêu
Lá thơ tình anh viết
Xôn xao góc hộc bàn
Chỉ một mình em biết
Từng đêm dài bâng khuâng
Cắn chữ thương hai nửa
Chia cho nhau đợi chờ
Âm thầm trong lời hứa
Một ngày tròn ước mơ
Hôm biển Đông dậy sóng
Thuyền vượt biên đắm chìm
Em thơ ngây áo trắng
Chết, khi còn trinh nguyên!
Tình đẹp như cổ tích
Phút chốc trắng tang sầu
Mây xám giăng mờ mịt
Tìm nhau? Gầy chiêm bao!
Sân trường, bay áo trắng
Thiếu áo em, nghẹn ngào
Lớp học, hành lang vắng
Linh hồn em nơi đâu?
Linh hồn anh từ đó
Vụn vỡ, mất thiên đàng
Lời thơ tình bỏ ngỏ
Cả đất trời hoang mang ...
Rồi từng mùa tháng chín
Trường xưa anh một mình
Trách được gì định mệnh
Hẹn kiếp nào lai sinh
Tháng chín về gõ cửa
Bao thương nhớ mãi còn
Áo trắng em ngày đó
Về, trong làn mưa tuôn...
__________________
Bài đoạt Giải Nhì cuộc thi Thơ
mùa Hè at datviet.com.
Copyright by datviet.com.
All rights reserved.