Nắng Chiều

Nắng chiều rơi vào mắt
Làm cho mắt cay xè
Nắng chiều buồn quay quắt
Lặng thầm trong tiếng ve

Tháng sáu còn chưa tới
Mình đã xa nhau rồi
Thời gian sao quá vội
Chẳng tròn lời trên môi

Anh đi, em không tiễn
Bịn rịn sẽ được gì
Tình anh là tình biển
Biển rộng, anh cứ đi

Đi tìm người một thuở
Của ngày xưa, ngày xa
Đi tìm người duyên nợ
Vun cuộc tình hôm qua

Em là sân ga nhỏ
Chẳng phải bến anh về
Nỗi niềm riêng gởi gió
Anh đâu cần lắng nghe

Hôm nay và mãi mãi
Em xếp câu chuyện tình
Chỉ là duyên vụng dại
Mơ ước gì ba sinh?

Nắng chiều cay trong mắt
Cứ để nắng dỗi hờn
Yêu anh, lòng se sắt
Em về, tim héo hon...

052804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả