Tùy Bút - Nhớ

"Đêm - đi ngủ cũng nhớ
Sáng sớm - mở mắt ra đã nhớ
Khuya - giựt mình trăn trở nhìn bức tường bỗng nhớ mấy đêm qua
....."


Nhớ hỡi, làm sao nói trọn lời
Dùng dằng đôi bận
thêm - vương
vấn.

Nghèn nghẹn trong tim
- Hạ
ngân dài

Phượng nở rực trời
- hồng
đôi mắt
Tô thắm màu yêu của chúng mình.

Sáng nhớ !
- chiều mong
tình như - mới ...
Trăng oằn che bóng gọi người xa!

(Với tay muốn ngỏ cùng em đó
Thân ở phương này hồn phương hoa ...)

June 1st, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả