hư ảo

giận, tay không còn muốn viết
nước mắt chở một dòng sông
vắt khô nhánh buồn chảy xiết
tháng năm - ngơ ngác nỗi lòng

giận, hờn đổ vào trang giấy
hứa từ nay thôi thẫn thờ
khép mảnh đời riêng thuở ấy
ghét kỷ niệm sống trong thơ

giận, thuỷ tinh rơi thành tiếng
dấu yêu thành vết cắt, đau !
chia tay, một lời - chưa tiễn
đã thành dĩ vãng in sâu

giận, bướng ngang lì - con gái
đợi chờ hư ảo, long đong
bỏ mặc đêm dài bóng tối
cuộn vào biển sóng mênh mong

giận, dấu mình vào một góc
lạy trời giọt đắng ngừng đong !

May 31/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả