ANH NHỚ EM

"..Anh nhớ em trời đang mưa chợt nắng
Dạo phố buồn nghe trống vắng tâm tư
Nỗi nhớ mong làm cơ thể nát nhừ ..
Anh thầm gọi tên em ngàn đêm nhớ.."

Lời anh trao hoà theo từng hơi thở
Thật ấm nồng ngọt lịm tận buồng tim
Từng lời thơ mật ngọt thật dịu em
Mang em đến vùng trời mơ với mộng

"Anh nhớ em ..." ngân vang như tiếng sóng
Âm ba về giao hưởng cả mùa xuân
Em thấy lòng vương nhẹ nét bâng khuâng
Tình anh đó ..trao em hoài tha thiết

Hồn anh quyện theo giòng thơ mãi miết
Theo gió chiều biên biếc cả trời mây
Mắt môi em đang tiếp nhận thật đầy
Hương tình mộng anh trao bằng nỗi nhớ ..


May.31.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả