Tình Trăng

Gởi anh nửa mảnh trăng tình
Nửa đời còn lại thì xin nhận giùm
Một ngày nghĩa nặng tình chung
Nợ anh trăng muốn về cùng đường thôi
Nhìn trăng anh lại bồi hồi
Làm sao vói ánh trăng côi vào lòng
Biết rằng duyên nợ cùng mong
Chữ tình viết tặng người trong muộn màng
Nhà anh dưới cội trăng vàng
Trăng nghiêng soi bóng hai hàng mây xanh
Trăng về chung lối nhà anh
Bóng anh ngã đổ bước nhanh lối mòn
Cuộc đời gặp cảnh héo hon
Giữa chừng gãy gánh đứt con đường tình
Thấy trăng anh sợ đời mình .
Trèo lên đỉnh núi tỏ tình cùng trăng
Chắc gì gặp được chị Hằng
Hỏi thăm rằng có ánh trăng nơi này
Chi Hằng gót ngọc khoan thai
Trăng cũng là Nguyệt, Trăng đây là Hằng .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả