Sâu thẳm

Xa cách bao giờ mới gặp nhau ?
Dù cho ngày ấy rất mù mờ
Mai đây trên bước đường đơn lẻ
Sầu lắng một thời biết tìm đâu ?

Nhìn trong đáy cốc thấy dáng người !
Rượu còn chưa cạn bỗng men say
Tình ơi thuở ấy sao quay quắt
Liệm chết hồn ta nửa mảnh đời

Đôi lần thơ thẩn viết tình thơ
Ngồi đọc ngu ngơ chỉ một mình
Sông sâu bến vắng con đò nhỏ
Gờn gợn sóng xô vỗ dạt dào

Mỗi bước đi về mỗi bước xa
Đường cũ chông chênh quá gập ghềnh
Đêm buồn tĩnh mịch sầu vạn cổ
Bóng tối vây quanh mù mịt đời

Em hỡi bây giờ vui với ai ?
Có biết tình tôi vẫn ngọt ngào ?
Hời hợt mây trôi chiều tiễn biệt
Một mối tình buồn sớm tàn phai


October 12,2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả