Nhị Bát Xuân Tức Sự

(Nỗi Lòng Giữa Tuổi Hai Tám )

Hai tám (*) xuân rồi chửa tỉnh ra ,
Nay lại mang thêm nỗi nhớ nhà ,
Ðất Khách dấn thân tìm danh lợi ,
Quê Người nuôi mộng mãi bôn ba ,
Thuyền Tâm phiêu bạt xa Chánh Pháp ,
Nẻo Ðạo không tròn nguyện Giác Tha !
Khi vui Thế Tục ,cười nghiêng ngã ...
Lúc hận Nhân Tình ,khóc tỉnh say ...
Bơi trong Bể Ái nhiều cay đắng ,
Nếm bả Phồn hoa lắm nhục -vinh ,
Ta Bà cố đuổi theo cơn sóng ,
Cõi tạm si mê ,mộng đảo điên ,
Bao giờ phủi sạch duyên Trần Thế ?
Bờ Giác quay về thoát bến Mê ?

(*)Hai Mươi Tám





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả