Thơ Vịnh Bốn Mùa (theo thể Lưỡng Ðầu Xà)

Xuân

Rừng Núi chen nhau tạo Núi Rừng ,
Mây Trời bát ngát cảnh Trời Mây ,
Lá đơm xanh biếc ,chồi đơm lá ,
Xuân đến Mai vàng báo đến Xuân .

Hạ

Nắng rực bên thềm trưa rực nắng ,
Hồ trong Bèo nổi khắp trong Hồ ,
Sắc hồng Phượng vĩ thêm hồng sắc ,
Hè tới Ve ngân báo tới Hè !

Thu

Vàng lá bên hiên ngập lá vàng ,
Ðêm tàn Trăng lặn ,mộng tàn đêm ,
Lạ xứ riêng Ta người xứ lạ ,
Tan giấc sầu Thu một giấc tan .

Ðông

Tuyết rơi giữa sáng Trời rơi Tuyết ,
Xa ngoài dãi Núi tít ngoài xa ,
Trắng tinh một sắc màu tinh trắng ,
Ðông phủ băng hàn khắp Phủ Ðông .

18/09/2002






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả