Ðề Ðền Trấn Võ
Cao lâu độc thượng tứ đê hồi ,
Tịch mịch hân chung mộc sắc thôi ,
Cổ thụ hữu chi đê dạ Nguyệt ,
Tân bi vô tự tỏa thương Ðài ,
Bách niên Ðồng Tượng nguy nhiên tại ,
Ngũ đại kim môn bán dĩ đôi ,
Chỉ thặng Tây Hồ vân thái hảo ,
Tùy phong do phất họa liêm lai .
Tùng Thiện Vương (*)
Dịch Thơ :
Ðề Ðền Trấn Võ
Cột chạm Lầu son ruột chẳng xơ,
Ðêm về Chuông thỉnh dẫn cơn mơ,
Trăng vẫn soi quanh tàng Ða cổ,
Văn Bia không chử đóng rêu mờ,
Tượng đồng buổi trước phơi ra đấy ,
Cửa Ngọc năm triền nữa đổ trơ ,
Chỉ có Hồ Tây mây lãng đãng ,
Gió lọt rèm thưa bay vẩn vơ ....
(Bạch Thủy cẩn dịch )
(*)Tùng Thiện Vương : là một nhà Thơ nổi tiếng
thời Nguyễn ,Ông là hậu duệ của Vua Gia Long .