Dạ Tịch

Phí thủy lô hồng đại ,
Dạ Lan tĩnh phương hương ,
Thính nhạc tiêu tình tán ,
Ðối bình hội Uyên Ương ,
Bích Liễu sơ điều lật ,
Tử qua tiêm tích sương ,
Bạch lộ thanh thiên xướng ,
Khai Môn tiệc dạ trường .

IH (một Thi Sĩ đang định cư ở Nhật Bản )

Dịch Thơ :

(1)Ðêm Tĩnh Mịch

Trên bếp lửa hồng tiếng nước sôi ,
Dạ Lan hương thoảng chạnh bồi hồi ,
Nhạc sầu đêm vắng nghe Ai trỗi ,
Trên vách Uyên Ương họa mới rồi ,
Cơn gió nhẹ rung nhành Liễu thắm ,
Sương khuya còn đọng đẫm Dưa non ,
Khí Trời trắng toát cung tơ rối,
Ðơn độc mình Ta đón đêm trôi .

(2)Ðêm Cô Liêu

Nước đã sôi trên bếp lửa hồng ,
Hoa Lan loang nhẹ chút hương mong,
Nhạc sầu Ai trổi gây nhung nhớ ,
Vẻ bức Uyên Ương gửi mộng lòng ,
Liễu biếc lả lơi đùa trong gió ,
Dưa non run rẩy đón hơi đêm ,
Khung Trời trắng xóa ,sương giăng mỏng ,
Bạn với chòm Sao lạnh ngóng trông .

(Bạch Thủy cẩn dịch)







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả