GIỖ MẸ

tháng Ba - ngày giỗ Mẹ
tháng Tám mới giỗ Cha
sợ hai người đơn lẻ
con cúng lạy một lần

lòng thành là trên hết
hoa quả chỉ tượng trưng
giữa Đời hay trên Net
cũng chung nỗi vui buồn

*
nhớ ngày con năm tuổi
chân đất và đầu trần
chạy theo quan tài Mẹ
hỏi Chị : Mẹ đâu rồi

Chị bảo : Mẹ lên Núi
Anh nói : Mẹ về Trời
khi con khôn lớn hiểu
Cha Mẹ đã xa rồi !
*
không bàn thờ Cha Mẹ
ngọn nến trên đáy ly
nén hương cắm chén gạo
con cúng Cha Mẹ đây

cơm gạo nồi xứ lạ
con nén những hạt đầy
dâng lên mời Cha Mẹ
với chút nghĩa tình nầy .





010604


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả