Tình Đã Lỡ.......


___ *·-:¦:-·*___


Tinh đã lỡ đôi bờ thương nhớ...
Bến duyên xưa ai nỡ xa rời ...
Hôm nao ta gặp lại ngườì...
Gọi nhau bằng cố nhân ơi thêm sầu....

Tình đã gãy nhịp cầu ân ái ...
Bến mộng mơ trôi mãi không ngừng ....
Yêu nhau tôi cũng đã từng ........
Tương tư một thuở xin .....đừng phụ nhau

Tình đã rõ mực tàu vỡ lẽ . ......
Chốn hẹn xưa có kẻ thế rồi ..
Tình em nay đã lên ngôi .. ..
Còn tôi hàn sĩ một đời trắng tay ...

Cố nhân hỡi đêm nay ta nhớ ....
Cạn chén Quỳnh ta ngỡ tìm quên ....
Nào ngờ ta chẳng thể quên ...
Tưủ nhập tâm dạ khơi lên sử tình ...

Trang nhật ký chúng minh còn dó ..
Chốn hẹn hò ta khó mà nguôi .....
Đêm nay tâm sư. ngậm nguì ....
Khắc trang tình sử cuả tôi với nàng ....

Tình đã lỡ đôi đàng chia biệt ...
Lòng sao hoài mải miết hình xưa
Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa ...
Lòng tôi nhỏ lệ bao vưà nhớ thương ?

Thôi người nhé sâù thương gác lại ...
Chuyện ngày xưa lỡ dại lầm yêu .....
Ngaỳ nào mộng gấm hoa thêu ....
Hôm nay tình ngã sao nhiều nhớ mong .....

Về đi nhé đẹp lòng trung ý .....
Bến hẹn hò nhật ký mấy trang .....
Trả nhau để khỏi ngỡ ngàng ...
Làm qùa kỷ niệm hành trang theo chồng ...

Tình đã lỡ hết nồng ân ái ......
Thôi nhé em aí ngại làm gì .....
Ngày em cất bước vu qui ....
Tôi em đã rõ phân ly đôi đàng ...

Tóc đã ngả màu tang rôì đó ...
Tôi với người dạo nọ chia tay ......
Ngồi ôm nhật ký tình này ..
Mới hay tình sử đắng cay ngập lòng ../.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả