Gởi lại em ...
Em ...
Mây vẫn bay theo gió
Bướm vẫn lượn đùa hoa
Nhưng lòng sao bỗng xót xa
Khi bất chợt anh đã là dĩ vãng
Trước cổng nhà em xác pháo hồng
Nói gì đi nữa cũng bằng không
Giữ lại trong anh hình ảnh cuối
Hình cô dâu mới đứng bên chồng
Đừng ...
Nhắc làm gì kỷ niệm
Hãy quên đi nha em
Nhắc chi chỉ gánh buồn thêm
Đêm tân hôn bên ánh đèn hoa chúc
Để hết cho anh những muộn phiền
Em vui cho trọn cuộc tình duyên
Ba thu một khắc nồng hương lửa
Sương lạnh vai gầy trong bóng đêm
Nhớ ...
Thương càng thêm đau khổ
Khi em đã chọn rồi
Bước đi xây mộng lứa đôi
Anh chúc cho em Trăm Năm Hạnh Phúc
Và gởi lại em tiếng tạ từ
Những đêm trằn trọc những suy tư
Tháng năm chờ đợi dài đăng đẳng
Giấc mộng đời hay giấc mộng du
Thiên Hùng