Đêm - Ngày

Đêm,
-Một bóng dáng tội tình đen đúa
ra, vô thở dài, chán nản
-Một thân phận mạt hèn, thấp kém
như củi mục sông chiều trôi giạt ..rong rêu
-Một tiếng nấc, như bậc cung cao vút, buồn
thảm, đau, hận, sân si, một nỗi lòng sâu kín
-Một nhớ nhung chất ngất, một tủi thân lệ trào,
một tự ái ghê gớm ..
hỡi đêm, từng đêm đau nhói !

-Ôi !tôi là ai, từ đâu đến và tôi sẽ về đâu?
-Nguời tình tôi đâu ? Sông ngàn hay núi thẳm ?
-Có phải tình thuộc của riêng nguời,
và mãi mãi quên tôi ?
đêm sâu thẳm nỗi lòng, cạn dòng nuớc mắt
Đêm rả rít côn trùng, rả rít tiếng bi ai
-và đêm lắng sâu .. chiếc đồng hồ tích tắc gõ nhịp
biến tiếng nấc vào giấc mơ thiêm thiếp !
Chào đêm !!

Ngày,
-Mỗi ngày tuơng tư,
lặng thinh, trông ngóng huyền ảo, tìm kiếm tuơng lai
tìm về quá khứ, tìm nhặt kỷ niệm
tìm lại một chiều ở Monterey biển cát,
Snoqualmie Fall thác đổ nhịp nhàng,
quên sao đang hoàng hôn New Port,
càng nhớ điếng Lake Tahoe, Las vegas, Reno, LA
Ôi trái tim rạn nứt !

Mỗi ngày mất hồn, chết ngộp niềm riêng
Ôi mỗi ngày chầm chậm, trôi trôi ..
tình tôi, cũng trôi trôi, rạn nư’t!
-Tiếng than thở giờ là một tấm thảm
lót trải đuờng sân si, cuồng ngông ma quái
của trái tim si khờ vụng dại .
Ôi trái tim ngu đần dốt nát !
Chết ..đáng cho kẻ tội đồ bày đặt yêu đuơng

----------
Nửa đêm eo óc tiếng lòng
Nhớ nguời năm cũ ròng ròng châu sa


6/01/04---4/15AL




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả