Hoa không tên
Em yêu hoa tím tuổi thơ
Yêu trăng bóng nước, yêu bờ tre xanh
Yêu con bướm nhỏ lanh quanh
Có đôi cánh tím bay quanh vườn lài
Nhà em cách một xóm chày
Trước sân hàng dậu có vài hoa leo
Cánh hoa tím tím dễ yêu
Ép trong trang vở đã nhiều năm nay
Ngày đi em chẳng mang gì
Chỉ mang kỉ niệm những gì tuổi thơ
Bây giờ hoa úa, vở vàng
Giở ra em thấy ngở ngàn thương thương
Viết lên trang net lời buồn
Gởi lời vụng dại bốn phương buồn cùng
Nhạc buồn ru khúc tình chung
Em buồn kể hết chuyện lòng tuôn ra
Đời em như thể cánh hoa
Hoa khô còn xác em khô chết tình
Mai sau về cõi anh linh
Cho em hoá kiếp thành nhành tím xưa