Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phận Người

ta chẻ giọt sương đêm
tìm được hạt đơn độc
phong trần vai
bạc phếch áo thi nhân

chân vấp đá sỏi mòn
bỗng dưng tê từng ngón
gập ghềnh ta
thân phận kẻ lưu vong

ta tìm trong lũ bụi
có hình hài bạn thân
khốn khó đời
vẫn trơ vơ một kiếp

em dung dáng tuyệt vời
phủ hồn ta hạnh phúc
yêu thương người
em như một bài thơ

ta từ đâu về lại
kiếp sống nhọc con người
vàng nấm mộ
cười khan một tiếng thôi

từ trong đáy mộ sâu
xin gục đầu cảm tạ
cám ơn trời
đã cho ta phận người

dẫu chỉ là hư vô
06-2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả