CHỊ TÔI
khi Mẹ mất , Chị thay tình của Mẹ
nuôi lớn tôi bắng tâm huyết một đời
ru giấc tôi từ lúc mới rời nôi
bằng tiếng hát ca dao quê đồng Nội
Chị mãi bước không cho lòng mệt mỏi
nuôi đàn Con và một đứa Em thơ
giữ niền tin và háo hức đợi chờ
những cuộc đời rộng tình người vượt lớn
Chị đã sống suốt cuộc đời vật lộn
với thiên nhiên , với khó khổ , chiến tranh
từ trên Quê dời chuyển xuống Thị Thành
bỏ lại sau lưng ruộng đồng ,tài sản ..
vẫn mãi bước không để lòng chán nãn
vì tình thương , vì sứ mạng mà đi
qua u trầm ,vượt ngày tháng loạn ly
Chị đã bước qua bao vùng lửa đỏ
Dấu nước mắt , quên cảnh nhà khổ khó
dành bữa no cho một đám Cháu Con
thúc giục Chồng vượt chí nhục ,tâm mòn
hăm hở bước giữa dòng đời tìm sống
*
bao nhiêu năm xa vòng tay của Chị
tôi đi theo lời lưu khắc trong tâm
vượt lầm than , khốn khó , gian nan
qua khỏi dốc đời trầm kha nghiệt ngã
tâm thác loạn , bụng nhiều khi đói lã
nhưng phải đi - lời Chị giục sau lưng
quên đạn bom , quên cả sự hãi hùng
đi để sống , để thấy mình tồn tại
Chị của tôi và cũng là người Mẹ
tế bào tôi sống bằng sữa của Người
tâm trí tôi Chị rọi sáng một thời
Ý chí tôi qua Người mà hấp thụ
thương kính ấy nói làm sao cho đủ
chữ nghiã nào diễn tả hết tình này
nếu tôi gom được cả những tầng mây
tôi sẽ vẽ Chị tôi bằng huyền thoại
để sự thực không bao giờ vói tới
một tấm lòng chỉ sống để hy sinh
vì EM , Con và Cháu ,Chắc của mình
cuộc đời đó - một hành trình tuyệt mỹ .
010604