Hồng Nhan

Một kiếp hồng nhan luống đọan trường
Chịu bao sầu não với tơ vương
Số phần lận đận tình duyên gãy
Chuốc lấy sầu thương giữa đoạn đường

Ta gởi lòng ta theo gió mây
Cô đơn chia sẻ chỉ năm dài
Hương tình ngang trái nào ai thấu
Nhật Nguyệt hoa sầu lệ ứa cay

Đâu biết ngày mai sẽ gặp người
Thấu tình đơn lẻ cánh hoa rơi
Ngăn sông cách trở người không ngại
Đem lại cho nhau những tiếng cười .

Ơi hỡi !! tình lang ở chốn nào
Đêm nay trăng đẹp với muôn sao
Cạn ly vị đắng cho qua kiếp
Tay siết môi hôn vị ngọt ngào .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả