TRÊN BIỂN VẮNG
Biển chỉ vắng khi hồn em đối bóng
nghe rì raò trong sóng tiếng ai xưa
dấu chân nào còn lại dưới cơn mưa
khi cát vỡ loang theo dòng nước xoáy
Biển chỉ vắng bắt đầu từ lúc ấy
lúc mà em cảm thấy mắt cay cay
lòng bàng hoàng và hồn bỗng như say
thoáng trong mắt người tình xưa vẫy gọi
lời đã nói và cả lời chưa nói
đang vang lên trong sóng của lòng em
môi tình xưa còn ấm nụ hôn mềm
nồng nàn chảy trong tình yêu mãnh liệt
thời gian trôi và dẫu tình ly biệt
em vẫn còn da diết dấu yêu xưa
em vẫn nghe trong tiếng vỡ giọt mưa
sự rộn rã bùng lên thành tiếng khóc
Biển lại vắng sau niềm vui thoáng chốc
nghe mơ hồ tiếng ai gọi sau lưng
nhưng chỉ còn em với tiếng sóng rưng rưng
vỗ bãi cát gọi dấu tình khuất biệt
*
Em có biết - tận nguồn tình tha thiết
anh vẫn xua thương nhớ chảy về em
trong lắng sâu của tiếng vọng tình yêu
anh lặng lẽ nhìn em trên Biển vắng .