NGỤ NGÔN VIẾT CHO MÌNH

1. Hành Hương

Thơ mang một túi
Rượu xách hai bầu
Gối đầu đùi mỹ nữ
Nghêu ngao :
Tóc trắng phương nào

Chim quạ đậu cành cao
Ngơ ngác nhìn kẻ sĩ .


2. Hài Cốt Ban Trưa

Người đàn bà bước đi bước nữa
Một bàn tay quên giữ trái tim mình
Gã đàn ông da đen
Trần truồng trong nắng
Thân thể càng đen

Ông già và thằng bé con
Chia nhau chén sữa nhạt .


3. Ký Hoạ Chiều

Sân ga nắng nghiêng
Mũi tên đen
Khiến điều đã quên
Thành chợt nhớ
Một gánh đời trên vai nhỏ
Là sức nặng của hoàng hôn
Làm quỵ bàn chân đất .


4. Lời Khấn Đêm

Đang có giữa em và tôi
Một bông hồng hoăc tươi hoặc héo
Bụi bặm cuộc đơi
Cay xé nụ cười
Đắng ngắt tiếng thở dài
Một kiếp hồng nhan
Nguyệt cầm rung
Sông lạnh vắng .


5. Đào Thoát

Em mãi là huyễn hoặc
Gây gỗ chính mình
Đói và khát
Trước thềm nhà của Chúa
Bên chỗ nằm của Phật
Em liêu trai
Xiêm áo bay
Trò chơi hết .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả