TỤC LUỴ

Ăn gian câu hát trêu người
là mai quên hết cõi đời dối gian
một lần núp bóng hoàng lan
mê man mộng tưởng Niết bàn chốn xa .


Mời người chén rượu Đào hoa
cho say sưa mấy lòng tà nửa đêm
trên non đánh giấc một mình
lảng quên thôi gánh công danh sổ sàng .


Loay hoay hoài giữa thế gian
con chim cú cũng đa đoan sự đời
ngọt ngào nào cảnh trần ai
đắng cay đeo trọn kiếp người tha phưong .


Dẫu mai khăn gópi lên đường
con ong nào hút mật vườn hoa xưa
ngẫng đầu trông đám mây thưa
lang thang để nhớ một mùa qúan không .


Lưu Vân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả