Đêm lung tung





Ai mang ánh trăng vàng tô vách núi
Đá chất chồng, thành lũy xếp giăng giăng
Mờ sương khói, hồn chiến binh ẩn hiện
Trên trường thành, giáo - mác Thập Tự Chinh

Tiếng ba quân vừa hò reo sau lá
Đá rớt bên tai thành tiếng nộ cuồng
Đêm sâu thẳm vài bóng dơi chập choạng
Cú trên cành giương ánh mắt tinh ma

Hoa hóa đá trên nền cổ họa
Người đi vào bức vẽ ngàn năm
Bỏ sau lưng ngày tháng cũng âm thầm
Hằn trên đá gần mà như xa lạ

Cô gái múa giữa đêm trăng mờ ảo
Dáng tháp chàm lảo đảo vũ điệu say
Gió thu lay, vàng-lá vàng rơi rụng
Giàu có chưa ! vàng vương vãi đất trời ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả