VẪN HOÀI THAO THỨC MỘT MÙA XUÂN

Bên trời con én báo mùa Xuân
Cảnh vật trần gian rộn rã hơn
Hoa thắm đua nhau bừng trổ nhụy
Ðâm chồi nẩy lộc đón nàng Xuân...

Phất phới ru lòng ngọn gió xuân
Thiết tha tình cảm đã bao lần
Chúc nhau ngôn ngữ thân thương nhất
Cùng cạn ly mừng chúc tuổi xuân !

Bên song thờ thẫn đón chờ xuân
Nhớ cảnh, nhớ người..lệ chứa chan
Chẳng muốn điểm trang son phấn nữa
Chẳng buồn soi lại...chút dung nhan..

Có hiểu lòng ta không hỡi xuân ?
Sắt se thân phận một thi nhân
Tưởng như bão táp hoa rơi rụng
Từng mảnh theo mùa...lạnh gối chăn !

Trong mơ, ta vẫn dệt tình xuân
Dẫu tóc pha sương lấm bụi trần
Dẫu bước chân mòn quên lối mộng
Vẫn hoài thao thức một mùa xuân..

Xin hẹn cùng xuân, hứa với xuân
Dù cho biến đổi cuộc xoay vần
Cho dù vũ trụ không còn nữa
Nhưng với lòng ta... vẫn có xuân

Ðể ta còn dịp đón chào xuân
Ðáp tạ cho đời chút nghĩa ân
Tình cảm quyện vào thơ gửi nhắn
Ân tình bát ngát...giữa mùa xuân

Xuân vẫn tươi hồng với thế gian
Rải hoa nhân ái kiếp phong trần
Cho thân lưu xứ tình thêm đậm
Chung cuộc vui vầy, đón chúa Xuân...


6/1/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả