ẢO ẢNH MÙA XUÂN
Em đau xót bởi mùa xuân chưa trọn
Lỡ cuộc tình, tan cả giấc mơ hoa
Vùi xuân xanh trong ảo ảnh ngọc ngà
Men rượu đắng pha vào hương kỷ niệm...
Anh đã đến bằng tình yêu ngọt lịm
Ru hồn em vào cõi mộng liêu trai
Ðể giờ đây trĩu nặng nỗi u hoài
Yêu một kiếp...mà sầu dài vạn cổ !
Em vẫn hiểu bến tình và bể khổ
Ðường tương tư sương gió nặng bờ vai
Là thân tằm kéo kén chốn trần ai
Trên lối rẽ thiên đường xa vạn dặm
Còn lại ta, bên khối tình câm lặng
Bụi trần gian lấp kín giấc Nam Kha
Còn chi đâu...ôi, một thuở ngọc ngà
Xuân hoa mộng chỉ còn là ...ảo ảnh...
6/1/04