thơ cho ba

mơ một lần
được ôm ba khóc
hôn mái tóc gầy
điểm khói sương
mơ một lần
cầm tay ba dắt
như thuở mười ba
ba đón tan trường

tháng sáu trời đổ mưa tháng sáu
- con nhớ ba, mưa đổ vào lòng
- con nhớ ba, hờn lây tháng sáu
- con nhớ ba, trời đất ngã nghiêng !

tháng sáu - xưa, cứ hay quên
lễ qua, con nhoẻn miệng đền buâng quơ
một bài thơ, một bài thơ
cho ba ? con có bao giờ làm xong !

tháng sáu - nay, muốn đáp ơn
ba ngồi cứ hỏi rằng - con tên gì
nước mắt rơi
nước mắt rơi
giận đời, lẫy đất, ghét trời ... lắm thay !

tháng sáu - xưa
ba kể chuyện thật hay
vì đâu ba nỡ quên tháng ngày
vì đâu ba nỡ ... nhìn con khóc
vì đâu ba hỡi -
trái ngang thay !

tháng sáu nay
tháng sáu nay
- thơ ba con lén học mỗi ngày
- bây giờ con tập tành viết chép
- ba có hay, ba có hay ?

rồi sẽ có một ngày
ba sẽ thôi - không hỏi
tên con tên là gì
ba sẽ không - không hỏi

và sẽ có một ngày
ba khơi dòng trí nhớ
và sẽ có một ngày
ba là ba một thuở !

con thôi không còn mơ
con thôi hờn giận Chúa
con thôi hờn giận nữa
tháng sáu trời thôi mưa !

June 02/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả