Ta đền em

Ta đền em bao nhiêu mới đủ
Đời ta cũ rồi theo tháng năm qua
Từ cái độ lá xanh còn đương búp
Nay mấy mùa lá rụng bên hiên

Hết rồi em ! thuở tình như giấy mới
Hương thơm nồng, đời phơi phới mùa Xuân
Ngày vầng trăng còn trẻ con nghịch ngợm
Lùa sóng xa, treo vách đá thách - mời

Ta đợi chờ nhau bên nẻo đời trăm lối
Mà chẳng biết sao ta gặp gỡ nhau chi
Cho bao năm tình không còn là mộng mị
Khi tóc ngả màu, mắt mỏi tháng năm

Ta đền cho em cả cuộc đời ta đó
Mà cớ sao em vẫn chẳng thỏa lòng
Mãi ngóng trông những điều mới lạ
Em nào hay nó sẽ cũ một mai ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả