ƯỚC GÌ ...

Gởi N.X

Nơi em về gió lộng
Hàng cây trơ lá sầu
Em một mình bước chậm
Hồn lạc loài nơi đâu...

Ước gì anh bên cạnh
Cho em dấu bàn tay
Cho em nghiêng mái tóc
Tóc thơm vùi bờ vai ...

Ước gì anh bên cạnh
Cho xao động ghế ngồi
Cho mắt sâu trong mắt
Nụ hôn chờ bờ môi ...

Ước gì anh bên cạnh
Em kể chuyện buồn vui
Những ngày mưa nhớ nắng
Những đêm trắng ngậm ngùi ...

Ước gì anh bên cạnh
Thắp ngọn nến đời em
Đốt ngàn đêm lẻ bóng
Cho hạnh phúc một lần ...

Ước gì anh bên cạnh
Đi bên em thật gần
Nơi ta về có dại
Mùi hoang lan lâng lâng ...

Anh có về bên cạnh
Cho em khóc thật thà
Đời bể dâu vô hạn
Người yêu rồi chia xa ...

Anh có về bên cạnh
Con phố nhỏ chơi vơi
Nơi em về gió lộng
Lòng em buồn anh ơi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả