Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ VIẾT CHO NGƯỜI 4

THƠ VIẾT CHO NGƯỜI 4
Đêm em hứng những giọt mưa tí tách
Và nhớ anh da diết vô cùng
NGhe ngọn gió qua đời hóa thạch
Gọi tên anh nhưng cứ ngại ngùng

Rồi mai sáng nắng lên vàng rực rỡ
Anh sẽ cùng em qua những phố dài
Em tự hỏi mình có là duyên nợ
Nghe tháng năm buồn bã những lâu đài

Em ngồi viết những bài thơ mới
Bay cùng mây rong ruổi khắp trời
Dòng sông chảy qua vùng ngóng đợi
Em sẽ yêU anh cho đến muôn đời
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả