Trên Đỉnh Mùa Đông
Đã qua rồi lặng lẽ mùa thu
Em đứng đó sững sờ thời gian
Chút rực rỡ buồn màu lá cây
Vừa lịm tắt theo nắng cuối ngày
Mùa thu trôi êm đời bão táp
Con gió đông gầm gừ thổi về
Rung cả thời gian vỡ ngày sau
Đã đi hết mùa thu êm ả
Từng ngày qua theo chiếc lá vàng
Lần bước đi, đi tìm mùa đông
Giữa rừng cây, chỉ em và em
Để một ngày bỡ ngỡ đón nhận
Những hạt tuyết theo gió trở về
Phủ ngập lối đi con đường trắng
Đã về rồi mùa đông của em
Anh nghe không, mùa đông mùa đông
Đi với em hết mùa đông nhé
Lũ dơi khuya đi tìm giấc ngủ
Bầy kiến chết bên đường vật vờ
Chỉ còn em, chỉ còn lại anh
Và hai hàng cây đứng trụi lá
Thấy gì không, thấy gì hỡi anh
Một nửa mùa đông lặng bước qua
Đưa chân mình tìm đỉnh mùa đông
October 13, 2002