GOỊ TÌNH
tô đậm nét cho hồng chữ ÁI
ta hỏi tình - người ấy là ai
yêu sao chọn người ngoài ngàn dặm
nuôi nhớ thương sâu đậm đêm ngày
tình gọi mãi người không thấy lại
ta hỏi yêu - có phải tình si
bữa nay hỏi , mai còn hỏi mãi
yêu thương nhiều thêm nặng hoài nghi
người đã nói yêu ta thắm thiết
sao mãi còn trống một vòng tay
người gởi ta nụ hôn nồng nhiệt
sao giọt tình chẳng ấm trên môi
tha thiết với cuộc tình ảo hóa
khác biệt nào giữa Thực và Hư
trong cuộc sống vội vàng nghiệt ngã
ta tìm đâu được những lời ru
bước hờ hững trên vùng đất lạ
mơ hồ nghe mái lá động khua
nghe ve sầu hát bài tháng Hạ
lá me bay đon đả chào nhau ...
tiếng hát nào vui ngày tháng cũ
lời tình nào ru giấc mơ nay
sóng thực tại xô đời mệt lữ
gọi tình lên ủ giấc nồng say ...