Một Thoáng Hương Xưa
Thấp thoáng bóng quen... thầm nói: " ơ...
" Ai như người ấy cuả ngày thơ
" Chung trường, chung lớp, chung đường ngõ
" Xa vắng lâu rồi... ai có ngờ..."
Kỷ niệm ngày xưa quá đỗi thơ
Làm sao quên được phút giây chờ
Dưới tàn phượng vỹ, mong chung bóng
Nhìn nắng xiên cành, soi ánh tơ
Mân mê cánh bướm đỏ sân trường
Đem ép vào hồn... Chút vấn vương
Chút đắm, chút say, chiều nắng hạ
Chút tình nhớ nhớ, chút thương thương
Khắng khít đâu ngoài một chữ yêu
Ai trao, ai nhận, hồn mơ thêu
Nụ hôn ấm áp trên môi thắm
Để đến hôm nay chạnh nhớ nhiều
Tình thơ thuở trước đã qua rồi
Mơ ước chỉ hoài mơ ước thôi
Một thoáng hương xưa... hồn thấm nhận
Mà nghe hạnh phúc tràn vào đời .
2.06.2004 _____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...