ĐỜI TÔI

mời em vào - cửa đời anh không khóa
cứ tự nhiên rảo bước dạo vòng quanh
cả đời anh một cõi chẳng nguyên lành
tim rạn vỡ , hồn mấy phần đi lạc ...

Phòng Ký Ức chứa những đồ lưu niệm
suốt hành trình tìm kiếm giữa băn khoăn
nặng ưu tư ngang dọc cõi trầm thăng
nên lưu vật chẳng caí naò nguyên vẹn

Phòng Di Bảo chứa chân tình bè bạn
từ Gio Linh , Rạch Gía đến Cao Nguyên
ánh sáng hỏa châu soi từng điểm hẹn
giờ rong rêu phủ bám dấu thân quen

Phòng Gia Bảo ghi ba đời luân lạc
đời du cư , gia tộc sống du canh
cháu con đi , chân xa dấu ngọn ngành
trang gia phả cứ ngày càng mờ nhạt

Phòng Chứng Tích chứa thi ca bi tráng
suốt một thời vận nước bị điêu linh
thân vươn lớn trên chiến trường súng đạn
tình yêu thương trộn với nghĩa hy sinh

Em xem đi cho rõ được ý tình
anh vẫn gởi đến em và bè bạn
anh cũng thôi không nhắc chuyện nhục vinh
bởi dòng sống mỗi ngày thêm khô cạn .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả