MỘT THỜI ĐÃ QUA (2)
Ngày xưa mình oánh tù tì
Ăn gian anh cứ ù lì làm bao
Búa em cứ bị thu vào
Em ngồi em khóc lệ trào từng cơn
Còn anh cứ nhảy lơn tơn
Cành hông em tức lấy con roi dài
Đánh anh đau đến thấu trời
Anh ngồi anh khóc cái môi cong vòng ...
Lớn lên em đi lấy chồng
Anh thôi hết kẻ chơi chung tù tì
Để anh lau lệ ướt mi
Để anh thôi hết ù lì ăn gian
Em đi từ thuở sang ngang
Tơ hồng trước ngỏ bẽ bàng duyên thơ
Để anh lạc mất mong chờ
Sầu đông trổ nhánh ngẫn ngơ anh buồn
Chiều nay tìm bóng người thương
Mồng tơi mực tím đoạn trường mình ghi
Cuộc tình ghép chữ sầu bi
Từ đây đôi ngã biệt ly suốt đời
june.02.04