Thu trong mắt em
Em giữ mùa Thu
trong hồ mắt biếc
Xanh mây trời
ngan ngát tóc em bay
Con sóng nào
xô đẩy bước chân say
Hồn mở ngỏ
đong đầy hương gió thoảng
Em bước đến
tình tôi xin giữ trọn
Vòng tay ngà
ôm gọn khoảng đời nhau
Ươm giọt hồng
ngây ngất giữa vàng thau
Trái đã chín
mùa đầu man mác lạ
Chiều len lén
đi vào ngày vàng lá
Trôi ngọt ngào
nâng cả cánh trời lên
Cung nhạc tràn rụng xuống
vẫn không tên
Vì em đã là nền trong giai điệu
Giữ mãi mùa Thu
em thừa tôi thiếu
Mong manh tơ trời
liễu rũ cành Thu
Cho tôi ngồi say đắm
với hoang vu
Hôn lên mắt
Thu đầy
dâng ngập lối
Đình nguyên
14102002