Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tặng S.

Mỗi khi nghĩ đến Anh
Em thấy mình bật khóc
Nước mắt không chảy được
Cũng đắng ngắt bờ môi

Chỉ mình em biết thôi
Giấu yêu thương trong mắt
Dòng đời như cơn lốc
Tình em_ chiếc lá thu

Anh ở chốn xa mờ
Có bao giờ anh biết
Dòng sông nào da diết
Chảy thầm lặng trong em
Len lỏi suốt ngày đêm
Qua thác ghềnh cách trở

Sóng hát lời nhung nhớ
Sóng ru lời thiết tha
Thương bước chân Anh qua
Nhọc nhằn còn đọng lại
Thương nỗi đau còn mãI
Làm quặn thắt lòng em

Em ước đêm tròn hơn
Để Anh thêm ngon giấc
Em ước ngày rộng mở
Để Anh thêm tin yêu
Anh ơi ! Biết bao điều
Suốt một đời không đổi

Gió ngàn năm vẫn thổi
Mây ngàn năm vẫn bay
Cầm giọt nắng trên tay
Hóa lệ lăn trên cỏ

Ngàn năm còn mãi đó
Giọt sương từ tim em .....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả