TÌNH ĐẦU
Tặng S.
Trong nỗi cô đơn đến tận cùng
Em đi tìm Anh
Qua bao nhiêu núi cao vực sâu
Mây trắng ngút ngàn bay
Qua bao nhiêu mùa thu
Lá vàng rơi rơi
Dưới gốc dương già em ngồi chờ Anh tới
Nghe vi vu bên tai
Nghe êm êm trong tim
Ngọn lửa nào soi lối
Mà em lạc bước mãi không nẻo về ...
Một ngày dài lê thê
Ba trăm sáu mươi lăm ngày dài lê thê
Anh cứ xa nghìn trùng như thế
Môi hôn bất chợt hôm nào rồi cũng phai mờ
Dẫu vị đắng còn đọng lại
Những dấu chân trần trên cát trắng chiều ấy
Chỉ còn là dấu chân em ...