NGÓNG TRÔNG
Chiều thứ bảy đợi chờ ...ai không tới
Để mây buồn vương phủ lối nhà em
Tại hôm qua lỡ nói tiếng ...không thèm
Chừ xa vắng ...chợt lòng nghe bối rối
Chủ nhật về càng thêm niềm mong đợi
Mà người ta vời vợi biệt mù xa
Để em buồn lệ rơi đầy trên má
Nỗi giận hờn nay đã thấm buồng tim
Sáng thứ hai ...thôi ghét lắm ...im lìm
Mặc ai đó thập thò bên khung cửa
Cả hồn em nỗi buồn đang chất chứa
Giận anh rồi lòng hứa chẳng hề tha
Chiều hôm nay.."em ơi ..anh nhớ quá "
Tiếng thầm thì theo gió cứ gởi trao
Làm em đây dù giận cùng xuyến xao
Đành quên hết ...mĩm cười em tha thứ
June.03.04