Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em ở đâu có biết ?

Đêm qua dưới trăng sáng
Dã tràng lại xây lầu
Nữ Hoàng nay ở đâu
có về đây cùng ngự ?

Ngoài kia con sóng dữ
bạc đầu đùa dưới trăng
bãi cát dấu chân hằn
bóng Dã tràng ngùi nhớ .

Lầu mơ đã một thuở
có Nữ chúa ngôi cao
ban lịnh truyền ngọt ngào
để thần dân phải chết .

Con Dã tràng thấm mệt
lầu xây mới nửa chừng
tiếc trăng sáng phải ngưng
bỏ dỡ dang , gục chết .

Em ở đâu có biết ?

Ngày 3 tháng 6 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả