Hoài Niệm Thu II


Ta lắng nghe tiếng mưa Thu tưởng nhớ
Buổi hôm nào em lạc bước qua đây
Viết vần thơ cho mộng đẹp đong đầy
Chợt ầm vang, hình như trơì giăng bão ! ...

Ta mơ mộng ngắm sao trơì lóng lánh
Nhìn vầng trăng, trăng thẹn mĩm cười duyên
Mơ giáng em lơ lũng như nàng tiên
Cầm đũa thần, tìm đến ta ban phước ...

Hai, ba năm ai biết được phận mình ?
Một lần vương, trăm vạn lần sầu nhớ
Tình đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
Nặng cõi sầu,nghe thác đổ thiên thu ...

10/29/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả