Những Vần Thơ Tình Trong Đêm ...


Cũng vần thơ ta dệt mộng giăng mơ
Em nơi nào có an bình hạnh phúc ?
Mây ơi lững lờ cho tình như tơ
Vào không gian để còn là huyền thoại ...

Mưa nữa đêm khóc tình sầu vỡ lỡ
Hai đoạn đời trong thương nhớ xót xa
Tình dật dờ như bóng của quỷ Ma
Nhập vào đời làm cơn mưa hờn oán ...

Có những lần nhìn ngươì đi qua phố
Mãnh tóc rơì vương vấn khuôn mặt xinh
Ta lặng thầm nghe thương nhớ cuộc tình
Đời xuôi ngược nhưng tình còn muôn thuở ...

Em, có phải yêu đương là nhung nhớ ?
Để ra đi, em chẳng nói nữa lơì
Cho ta về tương tư trách cuộc đơì
Lắm đổi thay, chỉ toàn là ngang trái ...

Mùa Thu ấy, tôi làm vần thơ lạc
Nôĩ niềm riêng chỉ vội viết thành lơì
Em suy tư nên biết thơ rạc rời
Nắn dòng thơ, tim tôi nghe như vỡ ...

Thu về muộn cho lá hoa tơi tả
Như sầu Đông, đêm trăn trở lạnh căm
Đời bên ni, thương nhớ coĩ xa xăm
Em bên nớ, có nghe mùa Thu khóc ? ...

Tôi vẫn biết đường tình nhiêù cách trở
Hai giòng đơì hai lối sống, sao chung ?
Vì cuộc đơì là hoa nở phù dung
Nên đôi khi tình thật nhiều vương khổ ....

Có điều gì mà không gian nghe nặng
Những thì thầm xa vắng kẻ yêu nhau
Xin là mơ cho quên hết đớn đau
Cơn mộng thắm cùng em vào ân a’i ...

11/11/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả