Em là cô gái trời bắt xấu
Thượng đế sinh tôi nhằm ngôi sao xấu
Than thở đêm ngày mong thấu trời cao
Duyên phần lận đận lao đao
Sắc nhan chẳng có ... xanh xao tháng ngày
Khi tỏ thật ... tôi đây rất xấu
Tưởng khiêm nhường ... đẹp xấu nào care
Đến khi gặp mặt nào dè
Anh quay mặt bước , tay che miệng cười
Tôi đứng lặng , thiên đường xụp đổ
Mộng không thành đau khổ riềng tôi
Thốt chi lời nói đầu môi ???
Ngây thơ xây mộng , mộng trôi mất rồi !!!
Trong đất đá ngỡ rằng có ngọc
Khi lại gần ... đá dọc đường đi
Đưa tay lau lệ hoen mi
Khoan thai tiếp bước , có chi phải buồn
Thế thái nhân tình !!!
October 14,2002