Em Sợ Có Một Ngày
Em sợ có một ngày
Nắng không còn tươi nữa
Em sợ có một ngày
Mặt trời yên giấc ngủ
Mưa về trên góc phố
Làm ướt đẫm hoàng hôn
Mưa về trên duyên nợ
Rưng rưng sợi tóc buồn
Một ngày hết yêu thương
Tim anh thành băng giá
Một ngày hết yêu thương
Linh hồn em hoá đá
Bài thơ tình dang dở
Chẳng còn ai kết vần
Con đò qua bến cũ
Lá vàng thôi bâng khuâng
Em sợ có một ngày
Mắt không còn chờ đợi
Em sợ có một ngày
Bóng anh xa diệu vợi
Hôm nay còn nhịp thở
Xin trao nhau thật đầy
Sợ mai không còn nữa
Tình khuất rồi tầm tay
Em sợ có một ngày...
Em sợ có một ngày...
060304