Một Ngày
Có ánh trăng vàng xẻ làm đôi
Lơ lửng đêm nay một góc trời
Nhìn tôi đang vẽ vầng trăng khuyết
Để gửi một người ở xa xôi
Nét vẽ nhẹ nhàng rất đơn sơ
Chỉ có người mơ sống trong lòng
Nửa vầng trăng khuyết chưa ráo mực
Tôi đã nồng nàn viết vần thơ
Thơ tôi non lắm hỡi người ơi
Như ánh trăng khuya chưa đủ tròn
Nhưng lời thắm thiết bằng tâm huyết
Thì trái tim son không héo mòn
Khi nào nhận được chớ hỏi tôi
Sao bức tranh kia quá vụng về
Bài thơ đọc mãi không hiểu nghĩa
Phải ở trong tôi chưa có đề
Ồ nhỉ bao giờ tôi gởi đây ?
Chắc đợi tới khi ánh trăng tròn ?
Hay bài thơ ấy đầy đủ nghĩa ?
Chờ lúc gặp người để trao tay ?
2-6-2004