Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ở NƠI BIỂN NGỦ QUÊN

Ở nơi biển ngủ quên
Trăng lăn vào vách núi
Ai gọi giùm em với
Biển ơi, thức dậy đi
Biển của em uống trà
Biển biết tập thể dục
Biển ít khi nổi nóng
Luôn hiền dịu với em
Em thích nhất biển cười
Thích trêu cho biển giận
Có những ngày nước lớn
Sóng lao xao xô bờ
Biển lúc ấy lắc lư
Như đi ... xe đò vậy!
Biển của em nhân hậu
Lại có rất nhiều tài
Chia sách ra làm hai
Nâng niu bài người khác
Có một hôm nắng nóng
Biển uống ... ba quả dừa
Biển nấu ăn rất ngon
Dù em ...chưa ăn thử !!!
Biển cũng rất nghiêm khắc
Chỉ cho em nhiều điều
Luôn kiên nhẫn khuyên răn
Mỗi khi em hờn dỗi

Đi đâu em cũng nhớ
Biển có một mà thôi
Yêu biển nhất trên đời
Nhớ cả khi biển ngủ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả