TRONG CUỘC ĐỜI phù ảo ...
Cho đời, cho người chút tình yêu
Cho anh, cho em thời niên thiếu
Vì đâu mà thuyền phải rời bến
Và cũng vì đâu buồn cả buổi chiều?
Sắc sắc, không không
Người đi? Ừ nhỉ, chuyện có thực!
Nhớ nhớ, mong mong
Da diết? Vết thương non nên xót xa muối mặn
Có gì là vĩnh cửu trong cuộc đời phù ảo?
Nụ-cười-em?
Ánh-mắt-yêu-thương-anh?
Những nụ hôn không rời
Tay ngón gầy, tháo gỡ những sợi tóc rối
Thiên đường lạc chân cõi hạ giới?
Lấy trâm em cài thời gian xanh mãi
Buộc tình yêu lên vai kẻ tang bồng
Hành trang đó bấy nhiêu cũng đủ
Đêm trăng này -
Khoảnh khắc này -
Cô đọng -
Sâu lắng -
Bất diệt mãi của riêng ta
6.03.2004
(Trăng 16 Phật Đản 2004)